THƠ: KÍNH MỪNG LỄ ĐỨC MARIA – MẸ THIÊN CHÚA 2026

THÁNH MARIA – ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI – CẦU CHO CHÚNG CON.

Bầu Trời Núi Cúi xanh trong

Mẹ đứng trên cao cúi xuống nhìn

Dáng Mẹ thanh thoát một màu trắng

Tỏa bóng nhân hiền dõi mắt trông

Linh địa Núi Cúi quang cảnh rộng

Mẹ hiền chở che nụ cười hồng

Màu Hồng tượng trưng , màu hồng phúc

Màu của niềm vui, của ước trông

Bầu Trời Núi Cúi xanh lồng lộng

Bao la lòng Mẹ dõi mắt trông

Che chở đoàn con khắp muôn phương

Tìm về bên Mẹ chốn Thiên Đường

Âu yếm lòng Mẹ, như mật ngọt

Như sữa, mật ong  đượm tình thương

Húng vĩ khác nào Núi Sinai

Mẹ là Xi-on trong Kinh Thánh

Núi Cúi ngày nay tựa địa danh

Mẹ hùng vĩ nhờ thưa tiếng : ”XIN VÂNG”

Mẹ can trường vì nhờ : “TRUNG TÍN ”

Mẹ sắt son nhờ đức: ”TUÂN PHỤC”

Mẹ cao trọng, nhờ đức :” KHIÊM NHƯỜNG”

Mẹ được chúc phúc, vì biết :”CA NGỢI THIÊN CHÚA”

Mẹ được “ DIỄM PHÚC “, VÌ , Mẹ :”CƯU MANG” Đấng Cứu Thế

Mẹ là lòng xót thương, vì, Mẹ đón nhận LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Mẹ được đặc ân VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI , vì, Mẹ là “Tỳ Nữ “của Thiên Chúa

Mẹ TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH, vì, Mẹ thật của Ngôi Lời

Mẹ đời đời DIỄM PHÚC, vì, Mẹ là : ” MẸ THIÊN CHÚA”

Mẹ yêu thương nhân lọai, vì, Mẹ là MẸ NHÂN LOẠI./.

AVE MARIA !

XIN ĐỨC MẸ HÒA BÌNH CẦU CHO CHÚNG CON.

01/01/2026

PA TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN (Bước theo Mẹ)

Chia sẻ Bài này:

Related posts